Không gì dễ hiểu hơn... phụ nữ!
Tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ rất dễ hiểu. Nếu ai đó cảm thấy khó hiểu, có thể là vì họ yêu bản thân hơn yêu phụ nữ, và sử dụng lối suy nghĩ khác giới để đánh giá. Hồi nhỏ, trong những ngày chiến tranh, mẹ tôi thường nói rằng bà đã thử món ăn trước khi cho chúng tôi, nhưng thực ra bà không ăn. Lớn lên, tôi mới nhận ra điều này rất đơn giản, chỉ tại tôi không chịu hiểu. Khi lớn hơn, tôi bắt đầu làm quen với bạn gái, thấy họ vừa dễ thương vừa đáng ghét vì hay nhõng nhẽo và phản ứng thái quá với mọi thứ.
Tôi không hiểu tại sao một nửa thế giới lại sợ cóc, nhái, trong khi phần còn lại lại không hề sợ. Khi các cô gái kết hôn, chúng tôi ngạc nhiên trước sự gan dạ của họ. Họ mắng chồng, không sợ hãi, và hình ảnh thuở xưa biến mất. Hỏi tại sao thay đổi, họ chỉ cười và bảo rằng con gái khác hoàn toàn so với đàn bà, nhất là khi phải lo toan cuộc sống. Nhiều cô gái từng không tin vào lời đường mật của đàn ông nhưng vẫn đỏ mặt khi nghe. Thời yêu, ai mà không thích những chàng trai giỏi ca hát, làm thơ. Nhưng khi những người ấy trở thành chồng, không ít nàng chỉ quan tâm đến việc giặt giũ cho chồng.
Khi giặt quần áo, cần kiểm tra túi để cất tiền, tránh để chồng tiêu hoang, ảnh hưởng đến con cái. Hồi chưa cưới, tôi có thằng bạn yêu bạn thân của vợ tôi. Ngày 8/3, vì nghèo, nó và tôi bán bớt quần để mua hoa tặng hai cô gái. Mặc dù đau lòng, thấy các nàng vui là hạnh phúc. Năm sau, gặp lại nó, thấy mặt ỉu xìu, nó kể chuyện mua hoa tặng vợ mà không được cảm ơn, chỉ khóc vì số hoa đó đủ cho con ăn 5 bữa thịt bò. Tôi cười, nhận ra sự khác biệt giữa ước mơ và thực tế của phụ nữ thật khó lường.
Họ thay đổi tình yêu, và một điều chắc chắn là phụ nữ luôn coi trọng sự chung thủy. Họ yêu chồng bằng hết trước khi có con, nhưng sau khi sinh, tình cảm đó thường dồn hết vào đứa trẻ, coi chồng như điều thứ yếu. Điều này khiến nhiều người đàn ông cảm thấy buồn và thất vọng, dù họ không dám nói ra. Sự thay đổi này làm cho phụ nữ trở thành một con người khác, và đây là lý do khiến đàn ông cảm thấy bị tổn thương. Cuối cùng, họ vẫn muốn có sự riêng biệt giữa bản thân và người khác.
Bên!
Source: https://afamily.vn/chang-co-gi-de-hieu-hon-phu-nu-20120406045156726.chn